• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Xã Hòa Bình (TP.Kon Tum) nhắc nhở người dân bảo đảm phòng dịch ở nơi công cộng

04/07/2021 13:24

Ngay sau khi nắm được thông tin nhiều người dân trên địa bàn thành phố Kon Tum đến đập Đăk Yên ở thôn 3, xã Hòa Bình (thành phố Kon Tum) để vui chơi nhưng không thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hòa Bình kịp thời tăng cường lực lượng túc trực, tuần tra tại đập Đăk Yên để tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, việc người dân thành phố Kon Tum đến đập Đăk Yên (thôn 3, xã Hòa Bình) vui chơi rất đông vào buổi chiều, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần bắt đầu xuất hiện từ tháng 6/2021. Điều đáng nói là, khi đến nơi đây nhiều người dân không thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và số người tập trung đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 nếu chẳng may có người nhiễm vi rus SARS-CoV-2.

Các lực lượng tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định. Ảnh: ĐT

 

Ngay sau khi nắm được thông tin trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hòa Bình nhanh chóng tăng cường lực lượng chốt chặn tại các lối dẫn vào đập, tuần tra bên trên thân đập và bãi cỏ dưới lòng đập để tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Ông Đỗ Hữu Tài, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Hòa Bình cho biết, trong những ngày qua, sau khi được các lực lượng trong tổ tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở, người dân đến vui chơi tại đập Đăk Yên đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và không tập trung đông người. Các hoạt động cắm trại, ăn uống, ca hát, chèo thuyền, chụp ảnh… với nhiều nhóm người tụ tập đông đã không còn xuất hiện.

“Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân khi đến đập vui chơi”, ông Tài chia sẻ.

Việc người dân đến đập Đăk Yên vui chơi, giải trí trong mùa hè là lý do hoàn toàn chính đáng. Nhưng để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn hiệu quả, nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh ta, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định theo yêu cầu “5K” của Bộ Y tế và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đức Thành

 

         

 

 

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by