• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Xoa dịu nỗi đau da cam

10/08/2021 06:10

Phát huy tinh thần “Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm - Vì Nạn nhân chất độc da cam”, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình để góp phần xoa dịu nỗi đau các NNCĐDC.

Đường đến nhà NNCĐDC Trương Thị Giang (37 tuổi) ở thôn Thanh Xuân (xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy) xẻ xuyên đồi cao su, khấp khểnh, trơn trượt. Chị Giang là con gái út của ông Trương Công Nọng, người từng tham gia kháng chiến ở tỉnh Quảng Ngãi năm xưa.

Biết mình bị ảnh hưởng của chất độc da cam, nên mỗi đứa con chào đời khỏe mạnh là một lần ông bà lại thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ trôi qua khi hai người con đầu sinh ra bình thường, khỏe mạnh, nào ngờ cô con gái út Trương Thị Giang ra đời lại không may mắn vì đôi chân bị lệch.

Nỗi đau dằn vặt vợ chồng ông bà mỗi khi nhìn cô con gái tập tễnh bước đi, lớn lên từng ngày. Với nghị lực “thép” của bản thân, cùng sự quan tâm từ gia đình và chính quyền, chị Giang luôn vượt qua mọi khó khăn, lập gia đình và hòa nhập với cộng đồng.

“Sinh ra không được như bao người, tôi cũng buồn, nhưng bản thân vẫn thấy may hơn những nạn nhân chất độc da cam khác vì mình vẫn có thể đi lại, vẫn lo cho bản thân, lại được Nhà nước quan tâm trợ cấp hàng tháng. Vào năm 2017, tôi được Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh tặng 1 con bò để phát triển kinh tế, sau đó tôi bàn bạc với chồng đổi sang con trâu để làm ruộng. Hiện tại, vợ chồng tôi đã ở riêng, không còn phụ thuộc vào bố mẹ, kinh tế dựa vào 1ha mì và 1 sào lúa” – chị Giang tâm sự.

Mang trong mình nỗi đau da cam, chị Trương Thị Giang vẫn luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: VT

 

Trương Thị Giang là một trong số những người bị phơi nhiễm chất độc hóa học được hưởng chế độ trợ cấp từ Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh. Theo báo cáo mới nhất của Hội, tỉnh có 9/10 huyện có nạn nhân chất độc da cam với hàng nghìn người bị phơi nhiễm đã và đang bị các bệnh suy giảm khả năng lao động, con cháu bị dị tật, các tai biến sinh sản, tổn thương hệ thống hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh… Tính đến nay, toàn tỉnh có 875 người được hưởng chế độ, trong đó có 633 người hoạt động kháng chiến, 242 người là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh Nguyễn Văn Giỏi, công tác vận động, chăm sóc nạn nhân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và là việc làm thường xuyên của các cấp Hội. Giai đoạn 2016 – 2021, Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh vận động gần 700 lượt tập thể, gần 100 lượt cá nhân ủng hộ hơn 3,2 tỷ đồng; Hội NNCĐDC/dioxin các huyện vận động gây Quỹ NNCĐDC/dioxin với số tiền gần 3 tỷ đồng để góp phần giúp đỡ NNCĐDC. 

Từ nguồn thu đó, trong 5 năm qua, Hội đã giúp đỡ, hỗ trợ chăm sóc các nạn nhân, gia đình NNCĐDC đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng như tặng quà Tết Nguyên đán; tặng quà nhân Ngày vì NNCĐDC (10/8); hỗ trợ vốn sản xuất không tính lãi có thời hạn 5 năm; hỗ trợ làm nhà, sửa nhà, hỗ trợ bò sinh sản, lắp máy lọc nước cải thiện nguồn nước sinh hoạt và hỗ trợ khó khăn khi đau ốm hoặc bị bệnh hiểm nghèo cho gia đình NNCĐDC…

Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thăm và tặng quà nạn nhân tại huyện Đăk Hà. Ảnh: V.T

 

Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Giỏi trầm tư khi nhắc đến niềm mong mỏi nhiều năm qua của những người làm công tác Hội. Theo ông, qua đợt khảo sát, thống kê thí điểm NNCĐDC thế hệ thứ 3 (F2 cháu), ở thành phố Kon Tum và huyện Đăk Hà có 389 cháu. Số F2 cháu này bị khuyết tật về nhiều mặt như vận động, nghe nói, hạn chế học hành, động kinh… vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách của Hội NNCĐDC, đa số chỉ được hưởng theo chế độ khuyết tật. Cuộc khảo sát chưa được thực hiện trên các huyện còn lại, nếu không, con số NNCĐDC thế hệ thứ 3 chắc chắn sẽ còn tăng lên rất nhiều.

Đó cũng là nỗi trăn trở của ông Nguyễn Ngọc Tường – người đã có 3 nhiệm kỳ trong vai trò Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin huyện Đăk Hà. “Trên địa bàn huyện Đăk Hà có 304 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam, nhưng chỉ có 196 đối tượng được hưởng chính sách NNCĐDC, còn lại 108 đối tượng F2 thì không được hưởng, mặc dù đủ điều kiện. Năm 2013, tôi đã liệt kê đầy đủ các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách NNCĐDC, nhưng mãi đến bây giờ vẫn chưa thấy phản hồi. Có lẽ danh sách này giờ đã thay đổi, nhiều trường hợp bệnh nặng đã qua đời. Mong rằng, trong thời gian tới, sẽ có một chế độ phù hợp với các đối tượng F2, để họ được xã hội quan tâm theo đúng nguyện vọng của bản thân và gia đình”- ông Tường chia sẻ.

Đó không chỉ là ước nguyện của những người làm công tác Hội NNCĐDC/dioxin, của những NNCĐDC chưa được hưởng chế độ mà còn là nguyện vọng của người dân trước những đối tượng kém may mắn này.

Đã tròn 6 thập kỷ kể từ cuộc chiến tranh hóa học của Mỹ gây nên thảm họa da cam khiến gần 5 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm. Nỗi đau của các NNCĐDC vẫn chưa vơi đi. Mong rằng, bên cạnh sự quan tâm của Nhà nước, sự chung tay của mỗi cá nhân, tổ chức, cùng những tấm lòng vàng từ các mạnh thường quân… sẽ góp phần tiếp tục xoa dịu nỗi đau cho các NNCĐDC.

Thanh Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by