• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Xót xa trước vụ đuối nước thương tâm

28/08/2020 06:09

Những ngày gần đây, xóm nhỏ Tân An, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum bao trùm cảnh tang thương trước cái chết thương tâm của hai chị em họ N. K. T (sinh năm 2006) và N. T. T.T (sinh năm 2012).

Theo lời kể của người dân, ngày 22/8, 7 cháu trong xóm rủ nhau ra khu vực ruộng lúa để bắt cá. Bắt cá xong, các cháu tới hồ nước để rửa chân tay. Sau đó, 5 cháu đi trước, đi được khoảng 20m quay lại thì thấy 2 cháu còn lại đang vùng vẫy dưới hồ. Hai người dân đang cắm câu cách đó 300m chạy đến cứu nhưng không kịp.

Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã Ia Chim đã xảy ra nhiều vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của các cháu trong độ tuổi đi học. Mặc dù chính quyền xã và các thôn, làng đã phối hợp với nhà trường tập trung tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và các em nhỏ nhưng sự hiếu kỳ, thích tìm hiểu, cùng với sự giám sát chưa chặt chẽ của gia đình đã dẫn đến những vụ đuối nước thương tâm.

Thành phố Kon Tum trợ giúp gia đình có cháu bị đuối nước. Ảnh: M.P

 

“Ở khu vực này, 6 - 7 nhà chung nhau đào 1 hồ ngang 5m, dài 300m, sâu gần 3m lấy nước tưới cà phê. Thôn cũng đã vận động các hộ dân rào quanh hồ, không cho trẻ em xuống tắm. Nhưng do hồ này quá dài nên người dân không rào được hết” - ông Đoàn Văn Sậu, Bí thư Chi bộ thôn Tân An cho biết.

Xã Ia Chim là địa phương có diện tích cà phê nhiều nhất của thành phố Kon Tum. Những năm gần đây thường xuyên xảy ra hạn hán, để đảm bảo nguồn nước tưới, nhiều hộ dân đã đào ao, hồ chứa nước. Tuy nhiên lại không có biển cảnh báo nên trẻ em vẫn đến chơi, điều này rất nguy hiểm.

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Chim cho biết thêm: “Hiện nay, trên địa bàn xã có một số diện tích cà phê bị hạn, các hộ dân đã đào hồ lấy nước. Địa phương đã thông báo đến thôn và các hộ dân khi đào hồ cần rào lại và có biển cảnh báo. Riêng trường hợp xảy ra đuối nước này, xã cho lực lượng Công an mời gia đình lên để cam kết rào lại và đặt biển cảnh báo”.

Để tránh xảy ra những vụ đuối nước thương tâm như trên, chính quyền địa phương cần triển khai đặt biển cảnh báo tại các khu vực ao, hồ. Đồng thời tuyên truyền cho phụ huynh, các em học sinh ý thức được sự nguy hiểm để phòng, tránh. Với trẻ em dưới 5 tuổi, việc giám sát của người lớn là điều không thể thiếu để đảm bảo an toàn cuộc sống cho các em.   

Minh Phượng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by