Y Choai và giấc mơ dệt lại cuộc đời
Trong căn nhà bốn bề là tôn mỏng, làn khói nhang từ trên bàn thờ nhỏ hắt vào không gian chật chội tạo cảm giác ngột ngạt. Người mẹ trẻ Y Choai chăm chú dệt vải. Những sợi chỉ rực rỡ sắc màu đan vào nhau trên khung cửi. Chốc chốc, Y Choai với tay gỡ những lọn chỉ rối- rối như chính cuộc đời mình.
|
Thành phố Kon Tum những ngày cuối tháng 4 trời nắng như đổ lửa. Căn nhà của chị Y Choai nằm gần đường bê tông nối dài từ trung tâm thành phố đến làng Kon Klor, phường Thắng Lợi. Căn nhà thấp nhỏ quây tạm bằng những tấm tôn cũ, có đoạn chỉ với tay là tới mái che. Gần trưa, bên trong nhà còn ngột ngạt và nóng bức hơn ngoài trời.
Ngôi nhà như căn chòi tạm này là tổ ấm của chị Y Choai và 4 con nhỏ. Cũng tại ngôi nhà này, gia đình nhỏ ấy đã trải qua mất mát đau đớn nhất của cuộc đời.
Tháng 6/2023, trong khi đi chơi cùng với trẻ con trong làng, 2 con trai lớn của chị Choai là Nguyễn Quốc (lúc này 11 tuổi) và Nguyễn Trung Khánh (lúc này 9 tuổi) chẳng may bị đuối nước. Nỗi đau quá lớn nên mỗi khi nhắc nhớ lại người mẹ trẻ vẫn không ngừng khóc thương.
Trong ngôi nhà lụp xụp chẳng nhiều đồ đạc, ngay gần cửa ra vào là bàn thờ nhỏ được treo vào vách bằng tôn mỏng. Phía sau những bông hoa cúc tím bé xíu là di ảnh của 2 đứa trẻ. Nụ cười vẫn rạng rỡ, chỉ là đã mãi dừng lại ở tuổi thơ.
Gạt nước mắt, Y Choai kể, sau thời gian chìm đắm trong bất lực, đau đớn và cả quẫn trí, chị hiểu mình còn trách nhiệm của một người mẹ là phải nuôi nấng 2 con nhỏ. Chị gượng dậy, tự thu xếp, gói ghém lại nỗi mất mát trong lòng, làm lụng đủ việc để nuôi con.
Mỗi sáng, làn khói nhang hắt từ trên bàn thờ nhỏ phả vào không gian chật chội cảm giác ngột ngạt. Người mẹ trẻ Y Choai ngồi giữa nhà chăm chú dệt vải. Những sợi chỉ rực rỡ sắc màu đan vào nhau trên khung cửi. Chốc chốc, Y Choai với tay gỡ những lọn chỉ rối- rối như chính cuộc đời mình.
Cô con gái nhỏ Nguyễn Thị Quỳnh Như dường như cảm nhận được nỗi đau của mẹ nên chẳng bao giờ vòi vĩnh điều gì. Em lặng lẽ ngồi cạnh mẹ, chốc chốc lại chuyện trò líu lo.
Chị Y Choai rơm rớm nước mắt nói: Nếu mình cứ tiếp tục buồn, không làm gì cả thì hai đứa con đâu có gì để ăn. Phải tự động viên bản thân cố gắng dệt thổ cẩm để có ai mua mình còn có thêm chút tiền nuôi con.
Lần dở lại cuộc đời mình, Y Choai kể: Năm 21 tuổi, khi niềm vui làm vợ, làm mẹ chưa kịp trọn vẹn thì chồng sắp cưới đột ngột qua đời do tai nạn, bỏ lại Y Choai cùng đứa con trong bụng còn chưa kịp chào đời.
Sau này, Y Choai nên duyên cùng anh Nguyễn Minh, quê ở Bình Thuận, lên Kon Tum làm thuê. Kinh tế khó khăn, gia đình Y Choai dắt díu nhau về quê chồng sinh sống. Những tưởng cuộc sống dẫu túng thiếu nhưng vợ chồng con cái đùm bọc nhau. Vậy nhưng, nơi xa xứ, người chồng thường xuyên say xỉn, đánh đập vợ. Vì không chịu nổi đòn roi của người chồng vũ phu, Y Choai lúc này đang mang thai đứa con thứ 4 đã dắt theo 3 con nhỏ (1 con riêng, 2 con chung) trở về Kon Tum sinh sống. 5 mẹ con quây tạm căn nhà bằng tôn nhỏ để ở, no đói có nhau. Rồi sau này, người chồng từ Bình Thuận lên Kon Tum tìm lại và sống cùng vợ con.
Trớ trêu thay, tháng 6/2023, 2 đứa con lớn theo trẻ con trong làng ra sông Đăk Bla tắm và chẳng may bị chết đuối. Nỗi mất mát quá lớn, chồng Y Choai tiếp tục đắm chìm trong men rượu. Y Choai lại tiếp tục hứng những trận đòn vô cớ.
Sau này người chồng dẫn theo con trai út trở về quê nhà Bình Thuận sinh sống, còn Y Choai và con gái 5 tuổi tiếp tục sống trong căn nhà tạm ở làng Kon Klor, không vốn liếng, ai thuê gì làm nấy. Hàng ngày, Y Choai dệt vải thổ cẩm để kiếm tiền nuôi con, thu nhập chẳng là bao.
Bà Phùng Thị Y Thảo- Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum cho biết, hoàn cảnh của chị Y Choai rất khó khăn. Chị hiện không có đất, chỗ ở và công việc không ổn định. Địa phương đang tạo điều kiện cho chị ở tạm trú trên địa bàn. Đồng thời khẳng định: Phường đã tìm hiểu, động viên chị Y Choai chuyển qua đất rẫy của mẹ ở xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum sinh sống. Tuy nhiên, đất này đang là đất nông nghiệp. Nếu chị Y Choai có nguyện vọng định cư ở bên đó thì phường sẽ tiếp tục thông tin, phối hợp với xã Đăk Rơ Wa quan tâm giúp đỡ chị về nhà ở và công việc.
Trong vô vàn khó khăn, chị Y Choai vẫn nỗ lực kiếm sống, nỗ lực nuôi con. Ước mơ lớn nhất lúc này của chị là có một ngôi nhà kiên cố để 2 mẹ con có chốn nương tựa và thờ phụng 2 người con vắn số; rồi xa hơn là có thêm chút vốn sắm đồ dùng dệt vải, kiếm tiền nuôi con.
Trước hoàn cảnh đáng thương của hai mẹ con chị Y Choai, mới đây, Chương trình Truyền hình nhân đạo Khát vọng sống do Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình chị Y Choai số tiền 62.170.000 đồng. Trong đó, 12.170.000 đồng chị Y Choai dùng làm vốn mua đồ về dệt vải và mua 1 xe máy làm phương tiện đi lại; 50.000.000 đồng còn lại gửi tiết kiệm làm vốn sau này. Để tiếp tục chung tay giúp đỡ hai mẹ con chị Y Choai có thêm nguồn lực vươn lên trong cuộc sống, các cơ quan, đơn vị, cá nhân hảo tâm có thể trực tiếp thăm hỏi, giúp đỡ gia đình theo địa chỉ: Y Choai- làng Kon Klor, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum, hoặc gọi qua số điện thoại của chị Choai- 0346.345.053.
Chung Loan