• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Yên bình Ngọc Wang

31/08/2020 13:02

Trên con đường bê tông uốn lượn quanh các rẫy cà phê, cao su xanh mướt, bà con dân tộc Xơ Đăng hối hả lên rẫy, đám trẻ con vô tư nô đùa, tận hưởng những ngày hè. Trước khung cảnh yên bình ấy, ít ai nghĩ rằng cách đó vài năm, xã Ngọc Wang (huyện Đăk Hà) là một trong những địa bàn xuất hiện tà đạo Hà Mòn. Sau bao nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, Ngọc Wang đã trở lại sự yên bình vốn có.

Năm 2012, trên địa bàn thôn Kon Gu 1, xã Ngọc Wang có 28 hộ dân với gần 60 nhân khẩu tin theo tà đạo Hà Mòn. Nghe theo lời xúi giục, dụ dỗ của các đối tượng truyền đạo trái phép rằng không phải lao động vẫn sung sướng, ốm đau không chữa cũng khỏi, vay vốn ngân hàng sẽ tự được xóa nợ...  28 hộ dân đã tự xây quanh mình “bức tường” ngăn cách với dân làng. Họ không tiếp cận với các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, không tham gia các hoạt động cộng đồng, thậm chí không tiếp xúc, không nhận sự quan tâm giúp đỡ của người thân và bà con trong thôn; chỉ tụ tập đọc kinh cầu nguyện. Kết quả là ruộng rẫy bị bỏ hoang, cái đói, cái nghèo đeo bám không dứt, lũ trẻ con không được đến trường, lễ tết không được quây quần bên ché rượu cần, nhảy theo điệu cồng, tiếng chiêng. Không chỉ gây chia rẽ đoàn kết trong cộng đồng, tổn hại đến tình cảm gia đình, tà đạo Hà Mòn còn tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Xác định một trong những nguyên nhân chính khiến những người dân tin theo tà đạo Hà Mòn là do hạn chế về trình độ, nhận thức, nhẹ dạ cả tin vào lời dụ dỗ; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ bản chất lừa bịp, phản động, mê tín dị đoan của tà đạo Hà Mòn, từ đó tự nguyện từ bỏ tà đạo, trở về sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, yên tâm lao động sản xuất.

Công an huyện Đăk Hà thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện với bà con xã Ngọc Wang. Ảnh: Đ.H 

 

Bằng sự kiên trì, khéo léo, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, áp dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp, tháng 4/2017, huyện Đăk Hà đã xóa bỏ thành công tà đạo Hà Mòn. Các hộ dân thôn Kon Gu 1, xã Ngọc Wang từng tin theo tà đạo không còn tụ tập đọc kinh trái phép, tham gia đầy đủ các hoạt động cộng đồng, quay về sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Các hộ gia đình đã chủ động gặp gỡ với cán bộ chính quyền để được tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển kinh tế, tham gia đầy đủ các lớp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất. Tính đến nay, 21/28 hộ gia đình đã được vay vốn hỗ trợ với tổng số tiền 875 triệu đồng…

Trong căn nhà tình nghĩa vừa được trao tặng, ông A Phát, thôn Kon Gu 1- một trong những hộ từng tin theo tà đạo Hà Mòn thành thật chia sẻ: Nhờ có sự giúp đỡ của chính quyền, của địa phương, gia đình mình đã có nhà kiên cố để ở. Mình rất hối hận vì từng nghe theo tà đạo. Chẳng có chuyện cầu nguyện mà khỏi được bệnh, lúc ốm đau chỉ có chính quyền, cán bộ y tế và dân làng quan tâm giúp đỡ mình thôi.

Ông A Hờ Khánh - Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Wang cho biết: Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, thu nhập bình quân đầu người/năm của xã ước đạt 32 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đến nay, xã đã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt địa phương được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Kết quả ấy có được là nhờ sự đồng thuận cao và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; trong đó, việc xóa bỏ tà đạo Hà Mòn, bảo vệ khối đoàn kết toàn dân đóng vai trò quan trọng.

Đến với Kon Gu I, Ngọc Wang bây giờ, chúng tôi dễ dàng nhận thấy những vườn cà phê trĩu quả, vườn cây ăn trái xum xuê và đặc biệt là trang trại chăn nuôi gà khép kín áp dụng công nghệ chăn nuôi tiên tiến, liên kết với doanh nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, số lượng 100.000 con/năm. Bà con tu chí làm ăn, nhà nào cũng rộng cửa đón khách, không còn cảnh “cửa đóng then cài”, không tiếp người lạ như lúc bị “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn tấn công.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, thêm vào đó là hàng loạt chính sách ưu đãi về y tế, giáo dục, đào tạo nghề..., tin rằng thôn Kon Gu I nói riêng, xã Ngọc Wang nói chung sẽ ngày một thay da đổi thịt, vững vàng tiến bước.                     

Đào Hiền

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by