• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH (15/5)
​Những bông hoa trong vườn Bác

15/05/2017 07:25

​Những năm qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong các trường học trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Từ thực tiễn công tác Đội và hoạt động phong trào, đã hình thành nên nhân cách, suy nghĩ nhân văn, lối sống đẹp trong lứa tuổi học trò. Trần Thị Ngọc Anh (lớp 8K, Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc) và Đỗ Thảo Nhi (lớp 5A, Trường Tiểu học Trần Phú), thành phố Kon Tum là hai trong số những gương mặt nổi trội “như những bông hoa trong vườn Bác”.

Liên đội trưởng gương mẫu

Cô học trò Trần Thị Ngọc Anh sinh năm 2003 hiện là Chi đội trưởng Chi đội Nguyễn Trung Trực (lớp 8K), Liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc. Ba năm học ở đây, Ngọc Anh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; 3 năm liền đạt giải chỉ huy xuất sắc nhất tại Hội thi nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi; đạt giải Khuyến khích thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh năm học 2015-2016; đạt giải Khuyến khích môn tiếng Anh cấp thành phố năm học 2016-2017...

Em Trần Thị Ngọc Anh lớp 8K Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Q.Đ

 

Không chỉ chú trọng vào việc học tập, Ngọc Anh còn tích cực tham gia các hoạt động Đội do liên đội tổ chức. Ngọc Anh bộc bạch: Em cảm thấy tham gia các hoạt động này vô cùng bổ ích. Thứ nhất, khi tham gia các hoạt động này, bản thân em nói riêng và các bạn đội viên Liên đội Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc nói chung được mở rộng tầm hiểu biết và kiến thức. Qua Hội thi nghi thức Đội - Chỉ huy Đội giỏi, em đã được rèn luyện các kỹ năng như: hô đáp khẩu hiệu Đội, những động tác cơ bản cần có ở một đội viên. Đồng thời, em còn được biết thêm về truyền thống lịch sử huy hoàng của dân tộc ta, tiểu sử các anh hùng dân tộc, qua đó bản thân không ngừng học tập, rèn luyện và phấn đấu để trở thành người công dân có ích trong tương lai. Thứ hai, em còn rèn luyện được khả năng “lãnh đạo”, kỹ năng giải quyết tình huống, sự tự tin khi giao tiếp trước đám đông. Trước đây, em rất nhút nhát, nhưng nhờ liên đội đã tạo điều kiện cho bản thân em được thể hiện khả năng của mình, giúp em tự tin hơn trong giao tiếp trước đám đông. Thứ ba, là tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau được nâng cao. Chúng em biết cách hoạt động, giao việc cho nhau sao cho thật hợp lý và hài hòa. Qua tất cả những ý kiến trên, em muốn kêu gọi tất cả các bạn đội viên cùng nhau tham gia và hưởng ứng các phong trào, hoạt động Đội. Đó là cơ hội để các bạn tỏa sáng, trưởng thành hơn trong cuộc sống...

Nói về cô học trò ngoan của mình, thầy giáo Phạm Văn Tiên –Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc cho biết: Trần Thị Ngọc Anh là một liên đội trưởng gương mẫu, hòa đồng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Là một chỉ huy có khả năng “lãnh đạo” tốt tất cả các hoạt động tại liên đội, luôn nhanh nhẹn, nhiệt tình và có một số kỹ năng vượt trội. Trong học tập, Ngọc Anh cũng luôn là “mũi nhọn” hàng đầu trong câu lạc bộ học tập và gặt hái nhiều thành công.

Hoạt động Đội giúp em trưởng thành nhiều hơn

Đỗ Thảo Nhi (lớp 5A Trường Tiểu học Trần Phú) sinh năm 2006 luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập và tham gia các hoạt động phong trào cũng như công tác Đội.

Em Đỗ Thảo Nhi lớp 5A Trường Tiểu học Trần Phú. Ảnh: Q.Đ

 

Tâm sự với tôi, em cho biết: Ý thức mình là một liên đội phó của trường, là một lớp trưởng, chi đội trưởng nên Nhi luôn tự học tập, tự rèn luyện và trau dồi về phẩm chất đạo đức cũng như cố gắng vươn lên trong học tập. Nhi luôn có ý thức giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài chi đội về học tập cũng như các hoạt động Đội. Hiện em đang tham gia câu lạc bộ phóng viên nhí và hoàn thành lớp chỉ huy đội do Trung tâm Văn hóa Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức.

Thảo Nhi cho biết, 5 năm theo học tại đây, 5 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; đạt giải Nhất Hội thi Vở sạch chữ đẹp cấp trường, cấp thành phố; đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố; đạt giải Khuyến khích Hội thi Kể chuyện theo sách do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; đạt nhiều giải nhất kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp trường qua các năm; đạt giải Ba thi Toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp trường; đạt Huy chương Vàng, Huy chương Đồng các nội dung môn bơi lội tại Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố; đạt Huy chương Đồng Hội thi 4 môn truyền thống điền kinh cấp tỉnh với nội dung bơi ếch nữ...

Nhận xét về cô học trò ngoan, học giỏi Đỗ Thảo Nhi, cô giáo Vũ Thị Thu Hiền - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú cho biết: Đỗ Thảo Nhi là một học sinh ngoan, lễ phép, chăm chỉ, tích cực và năng động trong mọi hoạt động học tập cũng như hoạt động Đội tại liên đội. Nhi luôn có ý thức giúp đỡ bạn bè trong và ngoài lớp, nhiệt tình trong việc tham gia vào các hoạt động Đội nên rất được thầy cô, bạn bè tin yêu quý mến.

Quang Định

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà

Bình luận (1)


@.@
Ẩn Danh - 19/11/2017
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by