• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Xã hội

Đăk Hà: Nhà máy xử lý chất thải rắn xả thải trực tiếp ra môi trường

15/10/2021 10:31
  • >> Rác thải nhựa vẫn phổ biến
  • >> Đăk Hà: Rác thải chất đống ven Quốc lộ 14

Thời gian qua, một số người dân sinh sống trên địa bàn huyện Đăk Hà phản ánh về Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà (thôn 1, xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà) đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường, bốc mùi hôi khó chịu, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH (tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) xây dựng vào đầu năm 2019, với tổng mức đầu tư gần 76 tỷ đồng, có công suất đốt 75 tấn rác/ngày, đêm.  

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua nhà máy này đã xả nước thải trực tiếp ra suối nằm tại khu vực phía sau nhà máy, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Con suối chảy về cánh đồng lúa tại thôn 3, xã Đăk La (huyện Đăk Hà), phục vụ cho việc sản xuất và sinh hoạt  của bà con.

Qua ghi nhận của phóng viên Báo Kon Tum, tại khu vực phía sau nhà máy bốc mùi hôi khó chịu; có những đống rác lớn chưa được xử lý.

Những đống rác lớn chưa được xử lý gây mùi hôi khó chịu. Ảnh: VT

 

Len lỏi trong vườn cà phê bao quanh đống rác, phóng viên đã phát hiện được một rãnh nước chảy từ chân đống rác ra con suối, sát mép vườn cây. Rãnh nước được tạo từ những tấm bạt nhựa, nối tiếp nhau, được cố định bởi những cọc cây cắm xuống và bao tải cát đè lên.

Từng dòng nước thải có màu đen ngòm chảy trực tiếp xuống con suối, hòa vào dòng nước trong tạo thành dòng nước nâu sẫm, nổi bọt trắng xóa. Qua quan sát, dòng nước thải đen kia được chảy trực tiếp từ bãi rác ra, không qua bất cứ bể chứa xử lý hay các biện pháp xử lý cơ bản nào.

Nước thải từ Nhà máy có màu đen ngòm thải trực tiếp ra suối. Ảnh: V.T

 

Ông Đặng Ngọc Tiến – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đăk Hà cho biết: Đến giờ, chúng tôi chưa nhận được phản ánh nào về việc nhà máy xả nước thải trực tiếp gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, chỉ nhận được phản ánh của người dân về việc mùi hôi khó chịu bốc ra từ nhà máy, vì lượng rác thải còn tồn đọng nhiều, hơn 33 nghìn tấn chưa xử lý vì còn thiếu kinh phí. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tổ chức đi kiểm tra, nếu phát hiện nhà máy xả nước thải trực tiếp ra môi trường, chúng tôi sẽ đưa ra biện pháp chấn chỉnh và xử lý kịp thời, không để ảnh hưởng đến người dân.  

Văn Tùng

   

Các tin khác

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Cùng con viết tiếp ước mơ tươi sáng
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn
  • Một hành trình khép lại để mở ra chặng đường mới
  • Nhớ cầu Đăk Bla
  • Niềm tin và kỳ vọng
  • Về chung một nhà
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by