• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh    Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Cho mượn đất khai thác vàng, dân dài cổ chờ hoàn thổ

12/03/2018 07:00

​Khoảng năm 2012, 27 hộ dân tại thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi đã cho Công ty CP Thép Đông Á mượn đất canh tác để khai thác vàng trong thời hạn 3-4 năm với lời hứa khai thác xong sẽ hoàn thổ, trả lại đất sản xuất. Thế nhưng, đến nay, người dân vẫn dài cổ chờ hoàn thổ. Đất nông nghiệp màu mỡ trở thành đất sỏi đá, trồng trọt không được, người dân đành phải ngậm ngùi bỏ hoang.

Sau khi được UBND tỉnh cấp giấp phép khai thác khoáng sản số 845/GP – UBND ngày 31/8/2011 cho phép khai thác vàng sa khoáng tại sông Pô Kô, thuộc địa bàn xã Đăk Kroong, xã Đăk Môn (huyện Đăk Glei) và địa bàn xã Đăk Dục, xã Đăk Nông, (huyện Ngọc Hồi), Công ty CP Thép Đông Á đã mượn đất của các hộ dân, trong đó có 27 hộ tại thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông để khai thác vàng với lời hứa sẽ hoàn thổ sau khai thác.

Sau quá trình khai thác, ngày 29/8/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1071/STNMT-KS về việc chấm dứt hiệu lực các giấy phép khai thác vàng của Công ty CP Thép Đông Á. Theo đó, Sở đã yêu cầu Công ty này dừng mọi hoạt động khai thác khoáng sản; thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật.

Đất không được hoàn thổ, lồi lõm, đá sỏi ngổn ngang. Ảnh: A.T

 

Ngay sau đó, ngày 1/9/2016, UBND huyện Ngọc Hồi cũng ban hành văn bản số 1067/UBND-TH, yêu cầu Công ty CP Thép Đông Á dừng tất cả các hoạt động khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn huyện, khẩn trương hoàn thổ, cải tạo, phục hồi môi trường tại những vị trí khai thác. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cùng UBND các xã Đăk Ang, Đăk Dục và Đăk Nông có trách nhiệm giám sát việc hoàn thổ này.

Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, Công ty đã “rút” khỏi địa phương và mọi việc vẫn giẫm chân tại chỗ, các hộ dân vẫn dài cổ chờ hoàn thổ.

Dẫn chúng tôi ra đám đất chi chít sỏi đá, lồi lõm những hố sâu, xẻ mương, sạt lở bên dòng Pô Kô, chị Y Ai, thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông bức xúc: Ngày trước, gia đình mình trồng mì trên 1ha đất này. Khoảng năm 2012, Công ty CP Thép Đông Á đến mượn đất khai thác vàng trong vòng 3 năm với giá 25 triệu. Lúc đó vì bà con ở những thửa đất xung quanh đã đồng ý, hơn nữa, Công ty cam kết sẽ hoàn thổ và trả lại đất như ban đầu để gia đình mình sản xuất nên mình đồng ý cho mượn. Bây giờ, Công ty làm xong, bỏ đi, không hoàn thổ khiến đất nhà mình bị sạt lở hết một nửa, mất hết lớp đất thịt, chỉ còn đá sỏi, không thể trồng trọt gì được.

Đứng trước 8 sào đất từng được trồng mì, bời lời, chị Y Chất, thôn Kà Nhảy vẫn còn ngỡ ngàng: Ngày trước, đất nơi đây tốt lắm, trồng cây cối phát triển. Bây giờ Công ty mượn đất xong, không đổ lại lớp đất thịt, để lại đất đá trơ trọi như thế này, không sản xuất được.

Không riêng gì chị Y Chất, Y Ai, 27 hộ cho mượn đất đều đang “gánh” những hệ lụy. Ông Bloong Phin ngậm ngùi nói: Hồi đó, theo hợp đồng, Công ty cam kết chỉ mượn trong thời hạn 3-4 năm, giờ 6 năm rồi vẫn chưa hoàn thổ.  Bà con thiếu đất sản xuất mà phải để đất bỏ hoang, xót ruột lắm.

Ông Nguyễn Hữu Nông - Chủ tịch UBND xã Đăk Nông cũng xác nhận: Trước khi khai thác, Công ty CP Thép Đông Á có đưa bà con lên xem một số diện tích đã khai thác và hoàn thổ tại xã Đăk Blô (huyện Đăk Glei). Thế nhưng khi khai thác tại địa bàn xã, Công ty không hoàn thổ lại như ban đầu, hiện tại đất đá nổi lên nhiều, rất khó để sử dụng.

Không chỉ chua xót nhìn lớp đất với đá sỏi lởm chởm, các hộ dân nơi đây còn hoang mang khi đến nay vẫn chưa được phân chia ranh giới đất. “Ngày trước đất bằng phẳng, bà con mình nắm được diện tích, vị trí đất. Giờ đất chỗ lồi, chỗ lõm, bị biến dạng, không còn ranh giới nên bà con mình không dám sử dụng, sợ lấn sang đất của người khác. Bà con đang chờ đợi chính quyền đo đạc, trả lại đúng diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp” – chị Y Chấm nói.

Thời gian chờ đợi quá lâu, một vài hộ dân nóng ruột, buộc phải tự lập rào chắn, rào lại diện tích đất sản xuất của gia đình.

Trước thực trạng trên, ông Nông cho biết: Trên thực tế, Công ty CP Thép Đông Á không khai thác nữa và trả lại mặt bằng nên việc xác định lại ranh giới cho bà con rất khó khăn. Xã đã có đề xuất, sẽ phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường lên xác định lại ranh giới cho từng lô của từng hộ gia đình tại khu vực khai thác.

Đất nông nghiệp màu mỡ bị biến thành đất sỏi, khô cằn; diện tích đất mãi vẫn chưa được phân chia lại, người dân tại làng Kà Nhảy đành phải bỏ đất trống, đi thuê đất từ nơi khác sản xuất.

“Chúng tôi có ý kiến rất nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng vẫn chưa được giải quyết. Chúng tôi mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thổ, phân chia ranh giới hoặc cấp, đổi đất để bà con có đất sản xuất” – chị Y Ai nói.

An Thành

   

Các tin khác

  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Trách nhiệm người làm báo trong thời đại mới
  • Người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân
  • Nỗi niềm “phóng viên pháp đình”
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Giữ tình yêu nghề qua những chuyến đi
  • Kon Tum yêu dấu
  • Nhìn lại hoạt động Hội Nhà báo tỉnh hơn 3 thập kỷ qua
  • [INFOGRAPHIC] Từ 1/7/2025: Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by