• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
UBND tỉnh đối thoại với thanh niên    QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC LỄ TRUY ĐIỆU NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐỨC LƯƠNG    Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại quê nhà Quảng Ngãi    Tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên tiêu biểu năm học 2024 - 2025    Định hướng xử lý các dự án đầu tư công và tháo gỡ vướng mắc trong xóa nhà tạm, nhà dột nát   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Có một cây là có rừng!

09/11/2020 06:02

“Có một cây là có rừng”, từ phố thị đến miền quê, mỗi người góp chút công sức vun trồng, chẳng mấy chốc, cây xanh tỏa bóng mát, giúp không khí trong lành, làm đẹp diện mạo nông thôn mới.

Tại Ngày hội Đại đoàn kết năm nay, người dân thôn Vi Choong, xã Hiếu, huyện Kon Plông cùng ôn lại lời Bác Hồ dạy về việc trồng cây gây rừng và chung tay trồng cây xanh. Thêm một cây là thêm một mầm sống, cho đời một bóng mát, thêm một lượng gỗ. Tôi đọc được niềm vui, niềm háo hức trong ánh mắt của họ - ai nấy đều mong muốn cây xanh tỏa bóng mát, điều hòa không khí và góp phần chặn đứng những cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên.

Càng vui mừng hơn khi tại đây, bà con cho biết, trồng cây là việc làm thường xuyên. Họ trồng từ cây ăn trái, cây công nghiệp cho đến cây lấy gỗ. Với họ, trước mắt cây phủ xanh đất trống, cho không khí mát mẻ. Sau nữa, họ tận dụng khai thác lâm sản phụ dưới tán rừng để phát triển kinh tế.

Không riêng người dân thôn Vi Choong, nhớ lời căn dặn và học theo tấm gương sáng của Bác Hồ, hàng năm, tỉnh ta phát động trồng cây với nhiều thông điệp ý nghĩa. Và không chỉ vào dịp Tết, trong nhiều hoạt động, các cơ quan, ban, ngành; nhiều tổ chức, đơn vị đều hướng đến việc trồng cây với mục đích: mỗi người trồng một cây, đất phủ xanh, đồi trọc được che phủ. Như vừa qua, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Kon Plông và Kon Rẫy tổ chức Lễ phát động ra quân trồng thông ba lá phủ xanh 12 km hai bên đường đèo Măng Đen.

Ra quân trồng cây thông ba lá tại khu vực ngã ba thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Ảnh: nhandan.com.vn

 

“Có một cây là có rừng”, từ phố thị đến miền quê, mỗi người góp chút công sức vun trồng, chẳng mấy chốc, cây xanh tỏa bóng mát, giúp không khí trong lành, làm đẹp diện mạo nông thôn mới.

Cùng với bà con nhân dân, các đơn vị chủ rừng cũng nỗ lực phủ xanh đất trống đồi trọc bằng rừng trồng. Theo đánh giá, trong năm 2019, toàn tỉnh trồng hơn 71.000 cây phân tán; trồng mới hơn 402 ha rừng tập trung, nâng tổng diện tích rừng trồng của tỉnh hơn 5.000 ha.

Hoạt động lâm nghiệp tỉnh trong những năm qua thu hút một lực lượng lớn lao động địa phương tham gia nhận khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Không dừng lại với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ mới, tỉnh ta đặt ra mục tiêu trồng mới 15.000 ha rừng, nâng cao độ che phủ rừng lên 64%.

Đi đôi với trồng cây gây rừng, công tác bảo vệ rừng cũng vô cùng quan trọng. Bởi phá rừng thì dễ, nhưng gây lại rừng phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm. Việc phá rừng gây ra biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, môi trường bị ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái, lũ quét… ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Do vậy, đòi hỏi mỗi chúng ta phải có ý thức trồng cây gây rừng và cùng nhau bảo vệ rừng. 

Vừa qua, Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Chiến cùng đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Bản án thích đáng cho hành vi phạm tội là bài học cảnh tỉnh, răn đe cho những ai có ý định xâm phạm tài nguyên rừng.

Tuy nhiên, bên cạnh các chế tài xử lý, công tác quản lý bảo vệ rừng đang đòi hỏi lực lượng Kiểm lâm, Công an, các chủ rừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi pháp luật trong việc bảo vệ rừng; thực hiện tốt công tác kiểm soát, tuần tra và bảo vệ rừng. Đặc biệt, để bảo vệ những cánh rừng xanh, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ lưỡng về hiệu quả trước khi thực hiện các dự án kinh tế, đầu tư liên quan đến đất rừng, có như vậy, mới đảm bảo vừa phát triển kinh tế, vừa giữ những cánh rừng thêm xanh.

Trong bối cảnh hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc trồng cây, gây rừng, bảo vệ “lá phổi xanh” là việc làm hết sức cần thiết. “Rừng co - lũ to”, hay nói rõ ra là mất rừng thường đi liền với nhiều hệ lụy. Những trận lũ quét, sụt lở đất nhiều nơi trong những ngày qua ở miền Trung, Tây Nguyên đang cảnh tỉnh con người trước môi trường sinh thái đang bị suy thoái, trong đó, có việc mất rừng. Vậy nên, ngay từ bây giờ, mỗi người một tay, cùng chăm sóc, cùng nhau bảo vệ những cánh rừng xanh. Trồng cây gây rừng; chăm sóc, bảo vệ rừng, đó vừa là trách nhiệm, vừa bảo vệ cho chính mình, cho gia đình và mọi người, hạn chế hiểm họa từ thiên nhiên.

Hoài Tiến

   

Các tin khác

  • Chim vịt kêu chiều
  • Đứa trẻ bị bỏ rơi
  • Viết trong Ngày của Mẹ
  • “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ”
  • Khắc ghi chuyện kể của bà
  • Mùa rẫy tới
  • Một ly cà phê đen
  • Màu thời gian
  • Mưa trái mùa
  • Cơn mưa ngang qua
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Thông cáo báo chí số 21, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV
  • Huyện Kon Plông tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đối thoại với các hộ dân tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum
  • Ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng trục lợi quỹ BHYT
  • UBND tỉnh đối thoại giải quyết kiến nghị với các hộ dân tại xã Hoà Bình, thành phố Kon Tum
  • Sức sống mới từ một Cuộc vận động - Bài 4: “Thay da đổi thịt” nhờ đổi thay
  • Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch
  • Phát triển vùng nguyên liệu mía và chanh dây gắn với chế biến

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Tình cha mang sắc xanh áo lính
  • Chùm ảnh: Ngọc Linh mùa lúa xanh
  • Chùm ảnh: Người sưu tầm đồ cổ ở Kon Tum
  • Bếp cơm ấm áp tình người

Đất & Người Kon Tum

  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Một buổi trưa nắng nóng cuối tuần, chúng tôi tìm đến điểm du lịch cộng đồng được nhiều người nhắc đến là suối Đăk Lôi (thôn Kon Jong, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà). Từ thành phố Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút di chuyển bằng xe máy trên con đường bê tông phẳng lì, hai bên rợp bóng cây cao su xanh mướt, chúng tôi đã đến và được khám phá trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây.
  • Người dành trọn đời cho thổ cẩm
  • Kỹ nghệ chỉnh âm cồng chiêng của người Xơ Đăng
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 281 Thi Sách, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by