• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh    Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Không nên tùy tiện ngắt hoa, bẻ cành

10/01/2021 06:31

Bên cạnh những người có ý thức, thăm thú các cảnh đẹp, ngắm hoa, chụp ảnh một cách nâng niu thì cũng có một số du khách để chụp được bức ảnh đẹp đã hái hoa, kéo gãy cả cành, thậm chí có người còn bẻ cả cành hoa anh đào mang về.

Hàng năm, mỗi khi hoa mai anh đào nở, du khách gần xa tấp nập đến với Măng Đen (Kon Plông). Năm nay cũng vậy, nghe tin hoa mai anh đào nở là khách từ các địa phương trong tỉnh,  khách ngoài tỉnh, thậm chí là khách ở các tỉnh, thành xa như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… cũng đến với Măng Đen để ngắm hoa mai anh đào.

Thấy vậy ai nấy đều mừng cho du lịch Kon Tum, du lịch Măng Đen có điểm nhấn để thu hút du khách gần xa. Lượng khách đông không chỉ mang lại doanh thu đáng kể từ dịch vụ du lịch, mà còn thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan của địa phương phát triển. 

Nhiều người mến yêu cảnh đẹp Măng Đen, yêu hoa mai anh đào đã không quản ngại đường sá xa xôi về đây thưởng ngoạn. Tuy nhiên, bên cạnh những người có ý thức, thăm thú các cảnh đẹp, ngắm hoa, chụp ảnh một cách nâng niu thì cũng có một số du khách để chụp được bức ảnh đẹp đã hái hoa, kéo gãy cả cành, thậm chí có người còn bẻ cả cành hoa anh đào mang về.

Bức xúc trước tình trạng này, một số người đã chụp ảnh và đăng tải lên facebook cảnh những người đèo nhau trên xe máy, áo ấm, áo mưa trùm kín mít và tay cầm cành hoa mai anh đào.

Hình ảnh bẻ cả cành hoa mai anh đào được một số du khách chụp đưa lên facebook. Ảnh: P.N

 

“Hôm trước thì nhìn thấy một cây anh đào trong vườn quảng trường trung tâm bị gãy do nhiều du khách níu chụp hình. Nay thì những hình ảnh bẻ nguyên cành hoa lớn như thế này. Giả sử mỗi du khách chỉ hái một bông để cài lên tóc thì với số lượng du khách đông như vậy, mai anh đào có còn hoa không? Chứ chưa nói đến việc bẻ cảnh như thế này. Trồng anh đào, chăm sóc anh đào để mỗi năm Tết đến Xuân về du khách có hoa để ngắm, để chụp hình, để góp phần phát triển du lịch Măng Đen là tâm huyết, là sự cố gắng, là nỗ lực của biết bao người. Mà sao những du khách lại có những hành động như thế này? Mùa hoa cẩm tú cầu thì nhổ nguyên cây mang đi, mùa anh đào thì bẻ nguyên cành” (Fanpage Tôi yêu Kon Tum).

Khi những hình ảnh được đăng tải, nhiều người đã trực tiếp chia sẻ lên trang cá nhân, đồng thời bày tỏ sự bức xúc và mong rằng mỗi cá nhân cần nêu cao ý thức hơn khi đến với Măng Đen. Các bình luận tập trung cho rằng, cần nêu cao ý thức khi đến với Măng Đen; không nên dẫm đạp lên hoa cỏ, ngắt hoa, bẻ cành mai anh đào hay nhổ nguyên gốc hoa cẩm tú cầu; không vứt xả rác bừa bãi, từ vỏ bánh kẹo, chai nước uống cho đến giấy, báo các loại…

Thực tế là trong những năm qua, những người ở Măng Đen đã ngày đêm dày công chăm sóc để cây mai anh đào ngày càng xanh tốt, không bị sâu bệnh, để có những mùa mai anh đào khoe sắc tỏa hương thu hút khách gần xa, nên trước tình trạng trên, không chỉ những người đã dành nhiều thời gian để chăm sóc mai anh đào, tô điểm vẻ đẹp của Măng Đen xót xa mà cả với những người yêu Măng Đen, yêu mai anh đào cũng cảm thấy phẫn nộ.

Tuy nhiên, cũng có một số người lại cho rằng hái một vài bông hoa hay bẻ một cành hoa nho nhỏ thôi có gì mà phải chụp ảnh đưa lên Fanpage như thế. Nhưng phải thấy rằng Măng Đen không đón một vài người, mà đón hàng chục nghìn lượt người. Nếu mỗi người chỉ cần hái vài bông hoa, bẻ một cành hoa nhỏ thì chẳng mấy chốc mà cây mai anh đào trơ trụi. Nếu ai cũng thuận tay bẻ cành, hái bông thì liệu năm sau, năm sau nữa Măng Đen có còn những cây mai anh đào xum xuê đến mùa rực rỡ khoe sắc hồng. Và nếu ai cũng vậy thì bao công lao của những người nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch Măng Đen, công lao bao người chăm sóc hơn 20 nghìn cây mai anh đào trồng tập trung nhiều ở thị trấn Măng Đen sẽ đổ sông đổ biển. Vì một điểm du lịch dù đẹp đến đâu nhưng nếu thiếu ý thức gìn giữ thì chẳng mấy chốc mà thay đổi.

Mỗi người nên nêu cao ý thức giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, đó cũng chính là cách yêu Măng Đen và góp phần tạo nên dấu ấn cho Măng Đen, cho du lịch của vùng đất này. Mà việc làm cụ thể ngay trong những ngày này, khi mùa hoa anh đào đang nở rộ chính là cần loại bỏ sự tùy tiện, loại bỏ thói quen ngắt hoa, bẻ cành!

Phúc Nguyên

   

Các tin khác

  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025
  • Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Hợp nhất để phát triển
  • Lớn lên cùng những chuyến đi
  • Lặng lẽ nói lời chia tay
  • Hướng dẫn bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by