• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Lãnh đạo công ty cổ phần Đường Kon Tum cần có ý kiến trả lời rõ ràng kiến nghị của công nhân

17/11/2014 09:33

Ngày 30/10, Báo Kon Tum nhận được đơn của tập thể công nhân Công ty CP Đường Kon Tum gửi đến, phản ánh với nội dung: Đề nghị Báo làm rõ việc ông Trịnh Quốc Đạt, công nhân của công ty đã sử dụng bằng cấp 3 của ông Nguyễn Khắc Tài (người cùng quê với ông Đạt, ở Thanh Hóa) để hợp lý hồ sơ đi học nghề năm 1994 và từ đó đến nay, trong quá trình làm việc, ông Đạt vẫn sử dụng hồ sơ mang tên ông Nguyễn Khắc Tài, công ty dù biết việc này nhưng vẫn cất nhắc ông Đạt lên làm cán bộ, gây bức xúc cho những công nhân khác.

Sau khi tiếp nhận đơn, Ban Biên tập Báo Kon Tum đã cử phóng viên đến Công ty CP Đường Kon Tum tìm hiểu sự việc và ghi nhận các nội dung phản ánh trong đơn là có thật.

Làm việc với phóng viên, ông Trịnh Quốc Đạt thừa nhận toàn bộ sự việc trên là đúng. Ông cho biết, năm 1994, khi Nhà máy Đường Kon Tum (nay là Công ty CP Đường Kon Tum) vừa hình thành, lãnh đạo nhà máy thông báo tuyển lao động đi học nghề để về phục vụ cho nhà máy. Thời điểm đó, vì chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, nên ông đã mượn bằng của ông Nguyễn Khắc Tài để làm hồ sơ xin đi học, với mục đích muốn có cơ hội vào làm công nhân lâu dài ở nhà máy. Từ sau khi học về đến nay, ông vẫn sử dụng hồ sơ mang tên ông Nguyễn Khắc Tài để đi làm. Quá trình công tác, ông được luân chuyển làm công nhân ở nhiều phòng ban khác nhau và đến năm 2012, công ty giao ông giữ vị trí Trạm trưởng Trạm 3, phụ trách vùng nguyên liệu mía ở tỉnh Gia Lai. Theo ông, tiếng là trạm trưởng, nhưng công việc thường ngày của ông cũng giống như công nhân khác và trạm do ông phụ trách cũng chỉ có 2 người.

Ông Đạt cho biết thêm, việc ông sử dụng bằng cấp 3 của người khác chỉ vì mưu cầu công việc, không vì mục đích khác và sự thật này ông cũng đã nhiều lần tâm sự, công khai với nhiều người trong công ty từ cách đây hơn 10 năm.

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sĩ Hà - Trưởng phòng tổ chức Công ty CP Đường Kon Tum, chuyển lời từ ông Tổng giám đốc công ty (đang công tác ngoài tỉnh), lại không xác nhận sự việc, mà đề nghị phóng viên sang công an làm việc để nắm thông tin; đồng thời khẳng định công ty chỉ quản lý hồ sơ lao động của ông Tài (ông Đạt vẫn đang sử dụng tên ông Tài) và hồ sơ này là hợp pháp.

Trả lời của ông Tổng giám đốc công ty xem ra chưa thể hiện hết trách nhiệm của người đứng đầu, vì năm 2013 công nhân trong công ty đã có đơn gửi Công an TP Kon Tum kiến nghị cũng với nội dung trên và Công an TP Kon Tum đã vào cuộc xác minh, xử lý. Vậy đối với trường hợp ông Tài(Đạt)  lãnh đạo công ty cần có ý kiến trả lời rõ ràng để tránh những dư luận, tâm lý không tốt trong công nhân của công ty.                                       

 PV 

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by