• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh    Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Món ngon cá giã tiêu rừng

24/05/2020 13:01

Các gia đình ở làng tập hợp lại kinh nghiệm nấu nướng, làm nên món cá giã tiêu rừng (ka klauh grong gro), thường để mang đi rẫy hoặc ăn vào những ngày mưa rất tiện lợi. Trước tiên, cá được làm sạch, nướng bếp than cho chín, gỡ xương ra, lấy thịt, sau đó đem giã, rồi trộn với ớt, tiêu, xả trước khi rang khô, thành một món thơm ngon rất “đưa cơm”.

Bà Y Thôn nguyên là cán bộ quản lý trường mầm non của huyện Đăk Glei, hiện nghỉ hưu ở thôn 14B, xã Đăk Pek. Là người gốc xã biên giới Đăk Blô, dù xa nơi “chôn nhau” đã nhiều năm, nhưng trong tâm hồn bà vẫn chứa chan những kỷ niệm thời ấu thơ thân thương cùng cha mẹ, anh em, bà con làng xóm. Mỗi lần được trở về, bà lại mài miệt với bếp củi, nồi niêu và những công việc thường ngày lấm láp.

Bà Y Thôn kể, ngày trước, làng ở sườn đồi, bốn bề núi cao, địa hình chia cắt phức tạp, đi lại khó khăn, song chính vì vậy mà có nhiều con suối, khe sâu, ấy là nơi mang lại nguồn cá, tép, ốc, cua...

Cá tươi bắt lên, cách dùng bình thường nhất là bỏ vào nồi nấu, hoặc là kho mặn với muối; ngon và “sang” hơn khi trộn với bắp chuối, thân chuối non thái mỏng, măng tươi, hay lá mì... Những khi cá nhiều, các mẹ các chị phơi nắng hay đặt trên giàn bếp cho khô, để mang lên rẫy, hoặc ăn trong thời gian lâu hơn. Từ các món ăn dân dã với cá, ngày trước, các gia đình ở làng tập hợp lại kinh nghiệm nấu nướng, làm nên món cá giã tiêu rừng (ka klauh grong gro), thường để mang đi rẫy hoặc ăn vào những ngày mưa rất tiện lợi.

Làm cá giã tiêu rừng. Ảnh: TN

 

Theo bà Y Thôn, có thể dùng cá tươi, hoặc cá đã phơi khô để làm ka klauh grong gro đều được. Trước tiên, cá được làm sạch, nướng bếp than cho chín, gỡ xương ra, lấy thịt, sau đó đem giã, rồi trộn với ớt, tiêu, xả trước khi rang khô, thành một món thơm ngon rất “đưa cơm”.    

Từ món ka klauh grong gro ngày trước, bây giờ, bà Y Thôn cũng làm món cá giã, nhưng không chỉ để ăn trong gia đình, mà còn trở thành “ý tưởng khởi nghiệp” của cô con gái, và bước đầu đã thành món ăn dân dã được không ít người ưa thích.             

Để làm món “hàng hóa” này, thay vì cá suối ngày càng trở nên ít ỏi và hiếm hoi, gia đình bà Y Thôn đã dùng một loại cá biển phổ biến là cá nục (nục gai, nục suôn). Cá nục nhiều thịt, dễ gỡ xương, vị ngọt đậm đà, nguyên liệu sẵn có và không cao. Vẫn theo cách làm truyền thống, cá nục tươi đã qua một nắng được đặt mua về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định... là nguyên liệu chính, cùng với các gia vị, gồm hành, ớt, tiêu, xả. Đáng chú ý, để làm món này phải dùng tiêu rừng. Có hai loại tiêu rừng là loại hạt to và loại hạt nhỏ, phải dùng đúng loại tiêu rừng hạt nhỏ “grong gro” mới ngon, mang hương vị đặc trưng.

Làm cá giã đơn giản, nhưng để ngon và đảm bảo vệ sinh, trước hết, nguyên liệu phải tươi, ngon. Cá nục một nắng mang về được rửa lại cho sạch trước khi nướng than cho vừa chín. “Điểm đáng chú ý là từ thịt cá đến tất cả các gia vị, từ hành, ớt, đến xả, tiêu đều phải được giã riêng từng mẻ cối, trước khi được trộn vào giã chung” - Bà Y Thôn “bật mí”. Theo bà, làm như vậy, mới giữ được mùi vị riêng của từng loại và tạo thành hương vị “đặc biệt” sau khi trộn với nhau. Công đoạn cuối cùng, là sau khi giã chung, hỗn hợp cá cùng các nguyên liệu được rang trên chảo cho se khô lại, để nguội, đóng gói và dùng.  

Từ món ăn dân dã của gia đình, cá giã tiêu rừng được Y Hạnh - con gái bà Y Thôn giới thiệu, chào bán thông qua địa chỉ cá nhân trên mạng xã hội facebook. Ban đầu, chỉ một số người quen ở xã Đăk Pek, thị trấn Đăk Glei đặt mua, nhưng rất nhanh đã được không ít người ở thành phố Kon Tum và các địa phương “ủng hộ”, nên cô gái đã mạnh dạn chế biến với số lượng lớn hơn. Hàng làm ra đến đâu, bán đến đấy, không tồn nguyên liệu, cũng không hề đọng sản phẩm. Mức độ tiêu thụ của các khách hàng là sự bảo chứng cho chất lượng của sản phẩm dân dã này. Trong số bốn lao động chính, ngoài Y Hạnh, còn có ba người đều là những người bạn, người thân trong gia đình nên rất thuận tiện cho việc duy trì việc chế biến.

Với kết quả ban đầu khởi nghiệp nhờ cá giã tiêu rừng, cô gái trẻ tự tin tiếp tục nuôi dưỡng dự định đưa món ăn dân dã, có nguồn gốc từ món ăn truyền thống của người Giẻ - Triêng trở thành thương hiệu của gia đình, để sản phẩm có thể vươn xa và phục vụ người tiêu dùng một cách lâu dài. Để làm được điều đó, đăng ký thương hiệu sản phẩm, đăng ký đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là điều Y Hạnh cần khẩn trương tiến hành. Mặt khác, với xu hướng đưa vào quản lý bán hàng online theo quỹ đạo chung, cũng cần chủ động nắm bắt và nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến lĩnh vực kinh doanh đặc thù này. 

Thanh Như

   

Các tin khác

  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Trách nhiệm người làm báo trong thời đại mới
  • Người bạn đồng hành tin cậy của nhân dân
  • Nỗi niềm “phóng viên pháp đình”
  • Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, nữ, người DTTS
  • Giữ tình yêu nghề qua những chuyến đi
  • Kon Tum yêu dấu
  • Nhìn lại hoạt động Hội Nhà báo tỉnh hơn 3 thập kỷ qua
  • [INFOGRAPHIC] Từ 1/7/2025: Khám chữa bệnh trái tuyến vẫn được hưởng 100% bảo hiểm y tế

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by