• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Mùa Xuân đang về

01/01/2024 06:12

Vậy là những tháng ngày bận rộn của một năm đã qua. Chúng ta tiễn năm 2023, hân hoan chào đón năm mới 2024 đến. Ngày cuối năm, dạo khắp phố phường, có thể cảm nhận rất rõ mùa Xuân đang về.

Hôm nay, tôi dậy thật sớm, bóc cuốn lịch mới tinh treo lên tường và ngắm tờ lịch đầu tiên của năm mới với nhiều hy vọng. Vậy là những tháng ngày bận rộn của một năm đã qua. Chúng ta tiễn năm 2023, hân hoan chào đón năm mới 2024 đến.

Những ngày cuối năm, mở mắt ra đã thấy bộn bề công việc. Nhà nhà thức dậy sớm hơn, trông ai cũng tất bật, hối hả để bắt đầu ngày mới.

Mùa Xuân đang về, mang theo chút hơi ấm, khiến cho cái lạnh không còn buốt thịt da, mà se se, vừa đủ để người con gái khoác chiếc áo ấm mỏng nhiều màu sắc và tấm khăn len điệu đà.

Buổi tối đi trên phố Kon Tum rất dễ bắt gặp hình ảnh những vườn hoa cúc được thắp đèn lung linh. Ảnh: S.C

 

Trên con đường buổi sớm, khi màn sương vẫn còn bao phủ dày đặc đã thấy anh Niệm hì hục khiêng, kéo những chiếc chậu xi măng đúc cách đây cả tháng để chở xuống vườn, chuẩn bị vào chậu những cây hoa mào gà, vạn thọ để kịp bán trong dịp tết. Anh đã gắn bó với nghề trồng hoa mấy mươi năm rồi. Và năm nào cũng vậy, vào tầm này là tất bật đủ việc.

Vạn vật đang dần rũ bỏ chiếc áo lạnh giá của ngày Đông, bắt đầu thay dần diện mạo bằng những sắc màu tươi mới, đẹp đẽ mà không kém phần thanh tao của mùa Xuân. Trong tiết trời se se lạnh, trăm hoa bên đường đua nở. Cỏ cây cũng trút dần lớp lá già cỗi, khô vàng, dần đâm chồi nảy lộc, vươn lá, khoác lên mình những “bộ cánh” nõn nà hơn, mơn mởn hơn.

Nhà nhà cũng rậm rịch chuẩn bị cho cái tết cổ truyền sắp đến bằng việc dọn dẹp lại mảnh vườn trồng rau, hoa; sơn sửa lại nhà cửa. Bên góc vườn nhà ai, những luống rau vụ tết vừa mới xuống giống hôm nào, nay đã  vươn lên những mầm non xanh mướt.

Mấy hôm nay, chị Mai cũng kêu thợ đến dọn dẹp, sơn sửa lại cái quán cà phê nhỏ bên đường cho đẹp đẽ hơn để kịp phục vụ khách trong dịp tết đến xuân về.

Từ sáng sớm, khi sương còn quây kín phố phường, nhiều nhà còn đóng cửa im ỉm thì chị đã luôn chân luôn tay dọn dẹp bớt đống xà bần để mở rộng không gian quán. Quán nhỏ, nhưng là nguồn thu chính của cả nhà nên cứ dịp Tết đến Xuân về, chị Mai đều cố gắng đầu tư tân trang, sửa sang lại cho đẹp đẽ hơn.

Dạo khắp phố phường, có thể cảm nhận rất rõ mùa Xuân đang về theo nắng vàng tươi, theo gió mơn man. Chẳng còn bao lâu nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Nghĩ đến đây trong người cứ lâng lâng niềm vui.

Dọc các con phố, những cửa hàng tạp hóa, siêu thị cũng đã ngập tràn hàng tết rồi. Từ bánh mứt, bia, rượu, nước ngọt, hạt dưa, dưa món đến quần áo, giày dép... Tất cả đều được trưng bày thật khéo, thật rực rỡ, làm cho phố phường tràn đầy không khí Tết và sắc Xuân.

Nhà vườn tỉ mỉ tạo dáng cho cây hoa mùa tết. Ảnh: SC

 

Ở vài ba góc phố, đã có người bày đồ nghề ra để nhận đánh bóng đồ thờ cúng bằng đồng. Lại làm cho ai đó rưng rưng nhớ về cái tết quê nhà, khi được giao nhiệm vụ lau dọn bàn thờ, có bộ lư hương bằng đồng vàng chóe truyền từ nhiều đời.

 Thời điểm này, có một điều thật đặc biệt nữa là đi đâu cũng nghe người ta bảo “Tết sắp đến rồi”.

Ngẫm lại mà thấy thời gian trôi đi thật nhanh. Mới hôm nào, bà con nông dân còn tất tả chống hạn, rồi “nghiêng ruộng tát nước” ra bởi mưa bão gây ngập úng, mà bây giờ tiết trời đã vào Xuân.

Một năm trôi qua có biết bao nhiêu sự đổi thay đối với mỗi người, mỗi nhà. Trong đó, chắc chắn một điều rằng, ai ai cũng đều trải qua những cung bậc cảm xúc buồn, vui lẫn lộn. Nhưng ở thời điểm của hiện tại, điều mà ai cũng cầu mong nhất chẳng gì khác hơn là mùa Xuân về sẽ mang đến những điều tốt đẹp, may mắn hơn so với năm cũ.

Sáng ra, dắt xe ra đường, dù biết vẫn còn bộn bề công việc đang chờ mà lòng vẫn muốn hòa vào cảnh sắc của mùa Xuân, vẫn tự buông thả mình một lần mà thưởng thức những tia nắng dịu nhẹ cùng cơn gió thoảng đưa, quyện với mùi thơm của hoa cỏ phảng phất đâu đây.

Thành phố những ngày sang năm mới được trang hoàng rực rỡ hơn. Dẫu đang đi giữa dòng người tấp nập trên phố, mà vẫn có thể nghe rất rõ từng “nhịp thở” của mùa Xuân đang về. 

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt nghe vọng ra từ nhà ai bên góc phố những câu hát “Xuân xuân ơi, xuân đã về” mà lòng rộn vui. Bản nhạc về mùa Xuân mang đến cho mọi người sự vui tươi, phấn chấn, rũ bỏ hết những muộn phiền của năm cũ, sẵn sàng tâm thế chào đón năm mới với hy vọng mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.

Việc bây giờ là cố gắng hoàn thành nốt những phần việc còn lại của năm cũ, để đón mùa Xuân về.

Sông Côn

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by