• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Tháng Tám gọi về

17/08/2018 07:07

Tháng Tám, trời vẫn bất chợt những cơn mưa ngâu.

Những cơn mưa tháng Tám cứ chầm chậm, lặng lẽ mà dai dẳng như gửi vào đó những yêu thương nhung nhớ gọi về những ký ức tươi đẹp của mỗi người. Trong những buổi bình minh lên, đôi lúc còn hiện ra màn sương mỏng như chùng chình giăng mắc không gian; nửa như lưu luyến mùa hạ nửa như đón chờ mùa Thu sang.

Tháng Tám về chạm khẽ vào miền ký ức, đánh thức những “kỷ niệm long lanh” của bao người.

Có lẽ mỗi người dân đất Việt đều xốn xang những cung bậc cảm xúc yêu thương xen lẫn niềm tự hào khi nghĩ về mùa Thu năm 1945, “Mùa Thu Cách mạng Tháng Tám” – như cách gọi đầy tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Mùa Thu năm ấy, cả dân tộc Việt Nam, từ Bắc chí Nam muôn người như một, với giáo mác và gậy tầm vông đã vùng lên chống lại chế độ thực dân phong kiến, xóa bỏ xiềng gông nô lệ, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Những ngày này, nhiều cán bộ lão thành cách mạng vẫn nhớ về mùa Thu lịch sử - thời khắc ghi dấu “Ngày độc lập đầu tiên của dân tộc” - dẫu đã bảy mươi ba năm trôi qua, nhưng với họ ký ức vẫn hiện về sống động với những cảm xúc tươi nguyên.

Không tự hào sao được, dân tộc Việt Nam “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”. Một minh chứng sống động cho cả thế giới thấy tinh thần quật cường, quả cảm và sẵn sàng xả thân vì dân, vì nước của thế hệ cha anh chúng ta.

Giữa không khí rạo rực niềm vui của ngày Độc lập, lắng mình vào hồn thiêng sông núi, mỗi người chúng ta như nghe văng vẳng đâu đây giọng nói sang sảng, âm vang của Hồ Chủ tịch trên Quảng trường Ba Đình - lúc Người đọc “Tuyên ngôn Độc lập” (2/9/1945) khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trên Quảng trường Ba Đình lời Bác Hồ vang vọng: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc…”

Tại Kon Tum, cuộc khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công mau lẹ, ngoạn mục và diễn ra rất độc đáo. Đoàn Mặt trận Việt Minh do đồng chí Dương Thành Đạt dẫn đầu từ Gia Lai lên phối hợp với Kon Tum giành chính quyền. Trước khí thế cách mạng của đông đảo quần chúng, Quản đạo Hà Ngại đã tuyên bố từ chức, bàn giao ấn tín, hồ sơ cho cách mạng. Công việc bàn giao diễn ra nhanh gọn ngay trong buổi sáng (ngày 25/8/1945), toàn bộ cơ quan hành chính, quân sự, công sở, kho bạc… đã về tay nhân dân.

Đây là kết quả của một quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân các dân tộc Kon Tum nói riêng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn, đầy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau Cách mạng Tháng Tám thành công ở Kon Tum, Xứ ủy Trung Kỳ tăng cường cán bộ lên cùng với cán bộ tại chỗ vận động thành lập các tổ chức quần chúng như Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Công nhân cứu quốc tại Kon Tum. Học tập và làm theo lời Bác Hồ, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tổ chức quần chúng cứu quốc và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã tổ chức và thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Các phong trào thi đua liên tục diễn ra sôi nổi, sâu rộng trên địa bàn ngày càng thiết thực và hiệu quả, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo các cấp, các ngành từ tỉnh xuống cơ sở, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân các dân tộc tham gia cứu nước, đánh đuổi Đế quốc xâm lược, bảo vệ nền độc lập tự do, thống nhất đất nước và tạo động lực to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hôm nay…

Tháng Tám gọi mời mùa Thu về với những nồng nàn yêu thương.

Đi trong tiết trời của thời khắc giao mùa, bàn chân tôi như chạm phải, như nghe được mùi thơm của cỏ cây và hoa trái lẫn trong gió sớm ban mai.

Thế hệ chúng tôi sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước thống nhất, hòa bình và phát triển, không được chứng kiến thời khắc hào hùng của dân tộc như thế hệ cha anh, nhưng qua những trang sách, câu chuyện, qua những nhân chứng lịch sử, chúng tôi cảm nhận sâu sắc thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.

Tiếp nối hào khí, tiếp bước con đường vinh quang của thế hệ cha anh, thế hệ trẻ Kon Tum hôm nay đang ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, đóng góp công sức, trí tuệ của mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tháng Tám gọi về thật khẽ những âm vang mùa Thu năm xưa- mùa Thu cách mạng như nhắc nhở chúng ta sống xứng đáng với cha anh, đừng để tuổi thanh xuân qua hoài phí và cảm thấy mình mãi còn mắc nợ những điều phải làm cho hôm nay và mai sau!

                                                                             Dương Lê

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by