• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
THƯ TÒA SOẠN    Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh    [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới    SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT    Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra vận hành thử nghiệm bộ máy chính quyền cấp xã tại thành phố Kon Tum   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Xã Hòa Bình: Các hồ chứa thủy nông trước nguy cơ bị bồi lấp

07/09/2018 13:10

​Ông Phạm Phước - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết, 3 hồ chứa thủy nông trên địa bàn xã có nguy cơ bị cát chặn dòng, bồi lấp, nếu không được xử lý kịp thời, dễ xảy ra tình trạng “có hồ nhưng không có nước”.

Hồ Đăk Yên có dung tích chứa 6,45 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho 350ha hoa màu. Có 3 nhánh suối chính dẫn nước về để đảm bảo dung tích. “Mỗi năm cát đá đọng gây chặn nguồn, bồi lấp từ 20-30m, dẫn đến tình trạng nước khó chảy về hồ” - ông Phước nói.

Theo quan sát của phóng viên, tại nhánh suối Đăk Yên (dòng chính), lượng cát, đá chảy về, bồi cao, thu hẹp dòng chảy. Anh Nguyễn Thanh Sang, hộ dân tại thôn 2, xã Hòa Bình cho biết, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa lượng nước chảy mạnh kéo theo đất đá tràn về gây tắc dòng.

Các dòng suối chính dẫn nước về hồ Đăk Yên bị cát đá bồi lấp, thu hẹp dòng

 

“Trước mắt bà con chúng tôi vẫn đủ nước phục vụ sản xuất, nhưng cứ đà này, không được nạo vét, lòng hồ sẽ ngập cát, đá, rất khó đảm bảo nước” – anh Sang nói.

Không riêng công trình thủy lợi Đăk Yên, hồ chứa Ia Bang Thượng trên địa bàn xã cũng chung tình trạng. Hồ chứa này có dung tích khoảng 2,13 triệu m3, phục vụ cho 180ha hoa màu. Cũng như hồ Đăk Yên, vì không được nạo vét nên mỗi năm 3 dòng suối chính dẫn nước về hồ đều bị cát, đá, sỏi bồi lấp thu hẹp dòng chảy.

“Mỗi năm, các dòng suối đều bị bồi lấp khoảng 20m, có dòng bị bồi hơn 100m. Nếu không có kế hoạch nạo vét, về lâu dài rất dễ bị thiếu nước” – ông Nguyễn Hải Quang – Bí thư Đảng ủy xã Hòa Bình cho biết.

Ngoài hồ chứa Đăk Yên và Ia Bang Thượng, hồ ông Đồ (người dân hay gọi đập ông Đồ) đang có nguy cơ bị cát, đất, đá bồi lấp.

Theo lời người dân nơi đây, công trình này được bà con nhân dân cùng làm với mực nước sâu khoảng 4m để phục vụ cho việc sản xuất lúa nước trong khu vực. Tuy nhiên, qua  thời gian sử dụng, lượng đất, đá, cát sỏi tràn về, bồi lấp, gần san bằng lòng hồ.

“Mùa nắng năm nào cũng thiếu nước nên người dân trên địa bàn thôn được khuyến cáo chỉ được sản xuất 1 vụ đông xuân. Không chỉ vậy, trong mùa mưa, lượng nước cũng không đảm bảo gây khó khăn cho việc sản xuất. Nhiều hộ dân vì giành nước dẫn vào ruộng mà xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi” – ông Từ Văn Dần – thôn trưởng thôn 1, xã Hòa Bình cho biết.

Trước tình trạng các hồ chứa thủy nông đang bị đất đá bồi lấp, ảnh hưởng đến việc sản xuất, người dân cũng như chính quyền xã Hòa Bình như “ngồi trên đống lửa”.

Ông Dần bày tỏ: Bà con chúng tôi tự vận động nạo vét, tuy nhiên, việc nạo vét cũng chỉ được phần nào. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ để đảm bảo lượng nước sản xuất.

Năm nào UBND xã cũng vận động người dân ra quân nạo vét, tu sửa kênh mương; tuy nhiên, ông Phước cho biết, việc nạo vét cát, sỏi ở các dòng chính dẫn xuống các hồ đập rất khó khăn vì đòi hỏi nhiều nhân công, trong khi không có kinh phí hỗ trợ.

Trước thực trạng trên, ông Phước bày tỏ: Chúng tôi mong muốn các cấp, các cơ quan chức năng có định hướng, tạo cơ chế cho người dân tận thu khai thác cát ở những khu vực được phép. Như vậy, vừa giúp người dân có cát xây nhà, làm các công trình có ích, vừa khơi thông được dòng chảy.

Ông Nguyễn Hải Quang – Bí thư Đảng ủy xã cũng chung ý kiến. Ông cho rằng, việc xem xét, tạo điều kiện cho người dân tận thu, khai thác cát ở những khu vực đầu dòng dẫn nước giúp giảm bớt chi phí xây dựng cho nhân dân và tạo nguồn thu cho ngân sách.

Bình An

   

Các tin khác

  • Nhớ lắm Kon Tum
  • Nơi yêu thương khởi nguồn
  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • THƯ TÒA SOẠN
  • Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • THƯ CẢM ƠN
  • Thông báo về việc hợp nhất các ấn phẩm báo in, báo điện tử; chương trình phát thanh, truyền hình của Báo Quảng Ngãi và Trung tâm Truyền thông tỉnh Kon Tum
  • Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sau sáp nhập
  • Vững niềm tin, xây khát vọng
  • Quảng ngãi công bố tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính tỉnh
  • Hợp nhất để đi xa hơn, bền vững hơn

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • [EMAGAZINE] Báo Kon Tum điện tử - Khép lại hành trình để mở ra chặng đường mới
  • Kon Tum: Sự hào sảng của đất và nét hiền hòa của người
  • Chùm ảnh: Đồi chè ở vùng Đông Trường Sơn
  • Điểm tựa yêu thương

Đất & Người Kon Tum

  • Người truyền lửa cồng chiêng cho thế hệ trẻ ở thôn Kon Hia 1
  • Chiều tối thứ Sáu hằng tuần, sân nhà ông A Bi ở thôn Kon Hia 1 (xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông) lại vang lên tiếng cồng chiêng rộn ràng. Đó là lớp học dành cho các em nhỏ trong thôn do ông A Bi mở và duy trì đều đặn suốt nhiều mùa hè để truyền dạy những nhịp chiêng truyền thống của dân tộc mình. Từ niềm đam mê thuở nhỏ, ông A Bi trở thành người thắp lên tình yêu cồng chiêng cho thế hệ sau, góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống dân tộc.
  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by