• Thời sự - Chính trị
    • Xây dựng Đảng
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
    • An toàn giao thông
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
    • Nhịp cầu bạn đọc
Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh    Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Ngọc kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại các huyện Ngọc Hồi, Đăk Glei    Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013    Tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, MTTQ, đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới)   

Tòa soạn & Bạn đọc

  • Nhịp cầu bạn đọc

Xin lộc đầu năm

12/02/2021 13:12

Xin lộc đầu năm là một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Đây là một nghi thức đẹp, giúp con người có thêm động lực, tạo được niềm tin, hướng thiện, sống có ích và sống đẹp hơn.

Tôi miên man dạo xe khắp phố giữa nắng vàng rực rỡ của mùa xuân. Gió nhè nhẹ thổi, cây cối đang thi nhau đâm chồi nảy lộc. Trong không gian ấy, đâu đó văng vẳng bên tai bài hát “Câu chuyện đầu năm” của Như Quỳnh: “Trên đường đi lễ Xuân đầu năm/Qua một năm ruột rối tơ tằm/Năm mới nhiều ước vọng chờ mong/May nhiều rủi ít ngóng trông/Vui cùng pháo nổ rượu hồng/Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân/Xuân dù thay đổi biết bao lần/ Xin khấn nguyện kết chặt tình thân/ Vin cành lộc những bâng khuâng…”.

Lời ca thật sự rung cảm trong tôi vào thời điểm năm mới đang cận kề. Bất kỳ ai, ở lứa tuổi nào cũng đều rất dễ chạnh lòng, dễ hoài niệm về một gia đình sum vầy, một bức tranh sinh động cho ngày cuối năm. Tôi cũng vậy, sao mà nhớ quá không khí của gia đình trong những ngày giáp tết.

Nhớ lúc còn bé, trong những thời khắc ngày cuối cùng năm cũ, tôi thường phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa. Cọ rửa lư hương trên bàn thờ, hay bộ ấm chén đã lâu rồi không rửa; mua hoa trang trí nhà cửa. Về vấn đề chọn hoa, mẹ tôi rất kỹ tính. Theo quan niệm của mẹ, mùng Một là ngày khởi đầu của năm mới, nếu hoa nở vào ngày mùng Một đẹp, thì cả năm gia đình cũng sẽ gặp mọi điều may mắn, thuận lợi. Mẹ nói hoa càng nhiều chồi non thì càng nhiều lộc.

Xin chữ đầu năm thể hiện sự trọng chữ nghĩa, tri thức. Ảnh minh hoạ

 

Mẹ còn bảo, ngoài những việc như chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà tổ tiên, làm những món ăn ngon đãi khách, đi chúc Tết họ hàng…, một điều cần  được quan tâm, chăm chút là cầu tài lộc, sức khỏe cho gia đình trong những ngày đầu năm mới. Vì vậy, sau khi cúng giao thừa xong là mẹ đi lễ chùa xin lộc và về xông đất cho chính nhà mình. Trong thời khắc giao hòa của đất trời thì xin lộc về nhà là điều mà nhiều người rất thích, vì thể hiện sự cầu mong về những điều tốt đẹp, xua đi những điều không may mắn trong năm cũ, chờ đón những niềm vui và hạnh phúc sẽ đến trong năm mới. Xin lộc đầu năm đã trở thành một truyền thống lâu đời và là nét đẹp văn hoá trong đời sống của người Việt.

Theo quan niệm của người xưa, mỗi độ Xuân về, những chồi non nhú lên thể hiện sức sống tràn đầy sinh lực. Hái lộc (hay rước lộc) là mang cành lộc tươi non vào nhà, có nghĩa là gặt hái tài lộc về cho cả gia đình. Không ít người cho rằng hái lộc cành càng to, càng lớn sẽ càng mang lại nhiều may mắn, lộc lá cho gia đình, nhưng hoàn toàn không phải. Mẹ tôi thường chỉ hái một cành lộc nhỏ thôi, nhưng đã đủ mang lại ý nghĩa, may mắn. Mẹ bảo, hái lộc cốt là ở ý nghĩa, không trọng ở to hay nhỏ.

Với người dân miền Trung, đầu năm đi mua “lộc” để cầu một năm may mắn, bình an, đủ đầy. Lộc chính là nhánh trầu xanh và muối, chính vì vậy mà sáng mùng 2 Tết năm nào cũng vậy, mẹ tôi cũng đều đi mua “lộc” về nhà.  Theo quan niệm dân gian “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, người dân mua muối đầu năm với mong muốn mang lại may mắn cho năm mới, gia đình hòa thuận, đầm ấm, trọn vẹn. Còn lá trầu được gọi là lộc trời cho, ai đem lộc về nhà đầu năm thì cả năm sẽ “tài lộc dồi dào”. Tin vào những điều tốt đẹp đó mà đa số người dân thường mua trầu vào đầu năm để mong mọi chuyện trong năm luôn được suôn sẻ.

Ngoài việc hái lộc và mua lộc đầu năm thì phong tục xin chữ và cho chữ cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt. Với quan niệm “biết chữ” là chạm vào cánh cửa của tương lai..., vào mỗi dịp tết đến, xuân về, cùng với tục khai bút đầu năm, người dân thường có thói quen đi xin chữ và cho chữ. Điều đó mang nhiều ý nghĩa văn hóa, thể hiện sự trọng chữ nghĩa, trọng tri thức và cũng là mong muốn xin được con chữ may mắn, cầu một năm tài lộc, phúc thọ đầy nhà.

Chữ xin cũng tùy theo nguyện vọng của người xin chữ, nhưng đầu xuân năm mới, mọi gia đình thường mong một cuộc sống bình an, từ đó người dân thường hay xin chữ “An”, chữ “Phúc” cho toàn thể gia đình, con cháu; người kinh doanh, buôn bán thì hay xin chữ “Hưng”, chữ “Thịnh”, chữ “Phát”, chữ “Lộc”, chữ “Tín”; người đi học thường xin chữ “Tài”, “Đăng khoa”, người cầu sức khỏe, sống lâu xin chữ “Thọ”… Có người muốn rèn khả năng chịu đựng thường xin chữ “Nhẫn” vì có nhẫn, có nhịn thì mới chuyển nguy thành an, bại thành thắng, dữ thành lành.

Dù cuộc sống có biết bao đổi thay, hình ảnh các ông đồ với mực tàu, giấy đỏ, với chiếc khăn xếp, áo the quen thuộc vẫn xuất hiện. Người người, nhà nhà nô nức cùng nhau đi xin chữ, như điểm tô thêm cho những ngày tết của chúng ta thêm phần rực rỡ và ấm áp.

Xin lộc đầu năm là một nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam. Đây là một nghi thức đẹp, giúp con người có thêm động lực, tạo được niềm tin, hướng thiện, sống có ích và sống đẹp hơn. Tuy nhiên tài lộc, hưng vượng của gia đình, thành đạt của con cái có được phải dựa trên sự hiểu biết, kiên trì nỗ lực, ăn ở nhân đức và tinh thần hăng say lao động, làm việc, học tập. Có như vậy, tài lộc mới có thể đến với mỗi người, mỗi gia đình một cách lâu bền.

Hạ Mi

   

Các tin khác

  • Những chuyến đi nối dài bao thương nhớ
  • Chút tâm tình tháng Sáu
  • Tháng Sáu trong tôi
  • Kết nối những yêu thương
  • Người ta là hoa của đất
  • Chập chờn tháng Sáu
  • Gió nước Ia Chim
  • Mãi mãi một tình yêu
  • Ngoái nhìn thương nhớ
  • Tháng Năm ngập tràn màu nhớ
Gửi bình luận của bạn
   
Đang xử lý

Tin Mới Nhất

  • Khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2025
  • Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
  • Các trường Chính trị khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hội thảo về công tác tài chính
  • Hợp nhất để phát triển
  • Lớn lên cùng những chuyến đi
  • Lặng lẽ nói lời chia tay
  • Hướng dẫn bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
  • Khai mạc Hội thao kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chùm ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Kon Tum qua ảnh

Ghi chép - Phóng sự

  • Ðồng vốn nhỏ, chắp cánh giấc mơ lớn
  • Chùm ảnh: Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS
  • Chùm ảnh: Tác nghiệp ở cơ sở - những khoảnh khắc đáng nhớ
  • Chùm ảnh: Trung đoàn 990- Hoàn thành huấn luyện chiến sĩ mới

Đất & Người Kon Tum

  • Rượu ghè men lá H’nham
  • Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.
  • Gìn giữ kho tàng Sử thi Kon Tum
  • Suối Đăk Lôi níu chân du khách
  • Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
  • Khuyến nông - Khuyến lâm
Thông tin cần biết
  • Tỉ giá
  • Chứng khoán
  • Giá vàng
  • Kết quả xổ số
  • Thời tiết
  • Lịch cúp điện
  • Lao động việc làm
  • Thời sự - Chính trị
  • Kinh tế
  • Xã hội
  • Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  • Pháp luật & Đời sống
  • Đất & Người Kon Tum
  • Tòa soạn & Bạn đọc
Báo Kon Tum điện tử
• Phó tổng Biên tập: Phạm Minh Bảo, Nguyễn Thị Liễu Hạnh
• Tòa soạn: 258A Phan Đình Phùng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
• Điện thoại: 0260 3862531; Email: toasoanbaokontum@gmail.com
• Giấy phép số: 460/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06/9/2022
Liên hệ tòa soạn
Thông báo bảng giá quảng cáo mới
Developed by